Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: cần 1 lời khuyên chân thành

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    binh định
    Bài viết
    25
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    cần 1 lời khuyên chân thành

    em xin chào anh chị trong BQT đây là lần thứ 2 em viết bài để gửi đến anh chị và em cần 1 lời an ũi động viên từ mọi người. Đã hơn 3 thang 20 ngày rồi từ lần em quan hệ cuối cùng với gmd lần trước anh chị cũng đã tư vấm cho em em cũng đã đi xét nghiệm nhưng vì em mặc cảm cũng như lo sợ khi tới bệnh viện ông bác sĩ ổng nói chuyện cái kiểu như là phân biệt kỳ thị vậy cộng với thời gian đó em đang bị stress nên em đã bỏ về và không làm xét nghiệm...
    Thế nhưng cũng đã hơn 3 tháng rồi bây giờ cứ ngồi 1 chỗ lo lắng thì cũng vô ích k thể giải quyết được vấn đề gì..nên hôm nay e đã lấy hết can đảm với tư cách của thằng đàn ông em không được yếu đuối cho dù có chuyệ gì thì cũng phải làm cho nó rõ ràng..nhung anh chị à thật sự thì bây giờ thì khả năng em bị nhiễm hiv là rất cao vì đã 1 tháng nay e bị tiêu chảy sút cân mặc dù em ăn uông rất điều độ bây giờ trên cổ và háng e mọc rất nhiều hạch bây giờ nó bị cứng lại luôn rồi rồi bị đau họng mệt mỏi..thật sự bây giờ em không có 1 lời nào để bào chũa nữa cả em sợ sợ cái cảm giác hiên tại làm sao ngày mai e có thể đối mặt với kết quả xét nghiệm đây. Thật sự là e rất tồi tệ em là con một trong nhà chỉ cis mình em là con trai nhà em ba mẹ kinh doanh cũng kinh tế nói chung là tạmổn còn bản thân cao 1m70 nặng 60 kg cũng khá chuẩn đúng k anh chi từ hời học cấp 2 tới giờ em luôn nhận được sự ưa ái từ mọi người xung quanh vì e luôn đuọc mọi người khen là đẹp trai là hot boy học lớp nào thì mọi người cũng khen em là đẹp trai nhất lóp và còn nhất nhì trong khối nữa..nhưng anh chị à em lại có khuyết điểm rất lớn đó chính là em quá hiền lành và giao tiếp rất kém e cũng k hiểu vì sao nữa em co đuọc mọi thứ rồi từ gd đến bản thân vậy mà cuộc đời của em tóm gon lại 2 từ đó là "thất bại" em chưa bao giờ làm được trò trống gì em nhu nhược lắm cũng chính vì cái nhu nhược và chơi bời bây giờ em đang rơi vào cảnh nhu thế này k có lập trường đi chơi với bất kì ai cũng để họ nắm cán còn mình thì nắm cái lưỡi chưa bao gio em có thể có được cái lập truog của mình..
    diêu e mong muốn là hãy cho e có thể làm lại cuộc đời có thể thay đổi lại bản thân lo cho cha mẹ k bao giờ làm họ buồn nữa bớt ăn nhâu lại và siêng năng làm việc..đó chính là điều em tha thiết vào lúc này. Còn nếu mà lỡ e bị hiv thì em cũng tính rồi nếu có kết quả xn là dương tính thì thì điều đàu tiên em làm là viết 1 lá thư cho ba mẹ e nói 1 lời xin lỗi đến họ vì thằng con bất hiếu này rồi sau đó em....
    em xin lỗi anh chị e đã làm phiền đến anh chị và diễn đàn..xin lỗi anh chị vì thật sư bây giờ em đang suy sụp và hồi hộp vì đang đợi kết quả.với lại đàu óc đang có vấn đề bây giờ em nhu thằng bị tâm thần vậy..mong anh chị cho e lời khuyên chân thành vì bây giờ em k biết tâm sự với ai cả... e chúc anh chị trong BQT buổi tối đầu tuần vui vẻ và hanh ohucs bên người thân và gia đình
    ads

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    04-05-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thanh pho Ho Chi Minh
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 5 lần
    Bạn chia sẽ nguy cơ đi. Tui cũng đang chờ đợi từng ngày để đi xét nghiệm đây. Cố lên bạn nhé

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    28-02-2015
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    1,142
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 345 lần
    Lời khuyên nếu bạn cần lúc này là ngồi đọc lại topic của chính mình và dùng lý trí 1 chút. Nếu vẫn đã đi xét nghiệm thì chờ kết quả trong an nhiện.
    http://diendanhiv.vn/threads/27134-Q...ut-ra-lien#top

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi mongdoithuloi_1993 Xem bài viết
    em xin chào anh chị trong BQT đây là lần thứ 2 em viết bài để gửi đến anh chị và em cần 1 lời an ũi động viên từ mọi người. Đã hơn 3 thang 20 ngày rồi từ lần em quan hệ cuối cùng với gmd lần trước anh chị cũng đã tư vấm cho em em cũng đã đi xét nghiệm nhưng vì em mặc cảm cũng như lo sợ khi tới bệnh viện ông bác sĩ ổng nói chuyện cái kiểu như là phân biệt kỳ thị vậy cộng với thời gian đó em đang bị stress nên em đã bỏ về và không làm xét nghiệm...
    Thế nhưng cũng đã hơn 3 tháng rồi bây giờ cứ ngồi 1 chỗ lo lắng thì cũng vô ích k thể giải quyết được vấn đề gì..nên hôm nay e đã lấy hết can đảm với tư cách của thằng đàn ông em không được yếu đuối cho dù có chuyệ gì thì cũng phải làm cho nó rõ ràng..nhung anh chị à thật sự thì bây giờ thì khả năng em bị nhiễm hiv là rất cao vì đã 1 tháng nay e bị tiêu chảy sút cân mặc dù em ăn uông rất điều độ bây giờ trên cổ và háng e mọc rất nhiều hạch bây giờ nó bị cứng lại luôn rồi rồi bị đau họng mệt mỏi..thật sự bây giờ em không có 1 lời nào để bào chũa nữa cả em sợ sợ cái cảm giác hiên tại làm sao ngày mai e có thể đối mặt với kết quả xét nghiệm đây. Thật sự là e rất tồi tệ em là con một trong nhà chỉ cis mình em là con trai nhà em ba mẹ kinh doanh cũng kinh tế nói chung là tạmổn còn bản thân cao 1m70 nặng 60 kg cũng khá chuẩn đúng k anh chi từ hời học cấp 2 tới giờ em luôn nhận được sự ưa ái từ mọi người xung quanh vì e luôn đuọc mọi người khen là đẹp trai là hot boy học lớp nào thì mọi người cũng khen em là đẹp trai nhất lóp và còn nhất nhì trong khối nữa..nhưng anh chị à em lại có khuyết điểm rất lớn đó chính là em quá hiền lành và giao tiếp rất kém e cũng k hiểu vì sao nữa em co đuọc mọi thứ rồi từ gd đến bản thân vậy mà cuộc đời của em tóm gon lại 2 từ đó là "thất bại" em chưa bao giờ làm được trò trống gì em nhu nhược lắm cũng chính vì cái nhu nhược và chơi bời bây giờ em đang rơi vào cảnh nhu thế này k có lập trường đi chơi với bất kì ai cũng để họ nắm cán còn mình thì nắm cái lưỡi chưa bao gio em có thể có được cái lập truog của mình..
    diêu e mong muốn là hãy cho e có thể làm lại cuộc đời có thể thay đổi lại bản thân lo cho cha mẹ k bao giờ làm họ buồn nữa bớt ăn nhâu lại và siêng năng làm việc..đó chính là điều em tha thiết vào lúc này. Còn nếu mà lỡ e bị hiv thì em cũng tính rồi nếu có kết quả xn là dương tính thì thì điều đàu tiên em làm là viết 1 lá thư cho ba mẹ e nói 1 lời xin lỗi đến họ vì thằng con bất hiếu này rồi sau đó em....
    em xin lỗi anh chị e đã làm phiền đến anh chị và diễn đàn..xin lỗi anh chị vì thật sư bây giờ em đang suy sụp và hồi hộp vì đang đợi kết quả.với lại đàu óc đang có vấn đề bây giờ em nhu thằng bị tâm thần vậy..mong anh chị cho e lời khuyên chân thành vì bây giờ em k biết tâm sự với ai cả... e chúc anh chị trong BQT buổi tối đầu tuần vui vẻ và hanh ohucs bên người thân và gia đình
    Bạn được chia sẻ rất rõ tại đây =>
    Chủ đề: Quan hệ bị rách bao cao su rút ra liền.
    Chính vì thế Chủ đề này ko cần thiết giải đáp BQT đóng lại



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •