
Gửi bởi
levansau1029
em năm nay 16 tuổi, vừa rồi em có tham gia một cuộc thi ở sài gòn, vào ngày 4/4 sau khi thi xong, em có đi công viên nước đầm sen với đoàn. Ở đó có một cái hồ massage, chắc anh chị biết hết chớ ạ. Em ngồi ở đó cỡ 30 phút với mấy đứa bạn, rồi em có đạp chân, lúc đạp chân thì có một cái gì đấy đâm vào chân em, cái đó dài khoảng 1 đến 2 cm thôi ạ. Em nghĩ là cỏ may, nhưng sao em lo quá, không biết đó là gì. Chỉ biết lúc nó đâm vào chân em, em rút chân lên thấy không chảy máu, sau đó em dùng tay rút cái đó ra rất nhẹ nhàng cũng không chảy máu, đến khi dùng tay ấn nhẹ xung quanh chỗ đâm thì mới chảy nhưng chảy có tí xíu xìu xiu à, chỗ đó cũng không sưng nữa. Em lo quá, các anh chị tư vấn giúp em không biết em có nguy cơ không ạ