Em là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH ở Hà Nội.
Vừa qua thi hết môn học kỳ 2 em và đám bạn có đi ăn cơm cuối năm. Lúc ra về cũng khuya nên em có quan hệ với GMD.
Lúc đầu GMD dùng miệng qh cho DV của em, chắc trong vòng 1 phút gì đó, sau đó em dùng bao cao su rồi qh với GMD, sau khi em xuất trong bao cao su thì vẫn tiếp tục quan hệ, vì lúc đó say quá, 1 lúc sau thì GMD đẩy em ra nói là BCS tuột , thì em thấy bao tuột 1/2 DV rồi vì lúc đó DV sau khi xuất thì nhỏ lại. ( em quan hệ với ÂH của GMD chắc ko đến 1p đâu )
Các anh chị tư vấn giúp em với xem tỷ lệ HIV của em cao không ạ, hôm nay không biết trời nóng hay gì mà em lại thấy buồn ngủ, mệt từ sáng, chán quá các anh chị ạ.