các chú ơi, giúp cháu với, sao cháu lo quá, không biết cháu có bị tâm lí hay gì không. Chả là hôm trước, cháu cũng đã nói về trường hợp này rồi, cháu đi ngoài dường vào buổi tối, chỗ đó gần một cái nhà khách và hai quán ăn, cà phê khá lớn, rồi chấn phải cháu đá phải cái gì á rồi cái đó va vào chân trái lúc đó hình như là va ở phần trên gót chân chút xíu, sau đó cháu quay lại nhìn, trời tối quá nên cháu nhìn lúc đó không biết có phải là kim tiêm hay vật nhọn chứa hiv không. Hai ngày nay, cháu vô cùng vô cùng lo, lúc nào cũng giơ chân trái tại chỗ đó lên nhìn rồi lại suy nghĩ về cái vật đó. Rồi tự cháu cũng giải toả. Đến tối qua, cháu giơ chân lên, bình thường là cháu coi ở phần cổ chân và gần gót chân, rồi cháu thấy ở phía trên đó chút xíu lại có một cái vết gì á, cháu sợ đó là vết đâm. Cả tối hôm qua, cháu không ngủ được. Các chú tư vấn giùm cháu, đến 7h30 tối nay là hết 72 giờ sau khi cháu bị đó ạ!!!!!!!!!Các chú coi thử. cái vết ở chân cháu như thế này, ở cái chiõ mũi tên ấy