Tối thứ 4 tuần này ăn mừng dự án lơn nên e hơi vui qá đà. Về đến nhà thấy bé nhà bên bị khóa cửa nên mời e qa nhà chơi rồi qh với e ấy. (e cũng có cảm tình với bé này và bé cũng vậy).Tối t5 qua chở bé đi ăn thì biểu hiện của bé rất lạ và nói xin lỗi mình vì bé đang uống thuốc phơi nhiễm HIV được 3 tuần nay. Vậy là e hoảng qá nên sáng t6 đi khám ở trung tâm y tế dự phòng thì ng ta có hỏi q.hệ ra sao e mới trình bày là bé có q.hệ bằng miệng với e, rồi đeo BCS khi q.hệ và lại q.hệ bằng miệng cho đến khi xong.
Xong ng ta nói q.hệ bằng miệng thì không sao và nói đến bệnh viện nhiệt đới để mua thuốc phơi nhiễm uống. Qa thì BS ko thèm nghe e nói , cho đi xét nghiệm hẹn chìu t2 lên lấy kết qả rồi phát cho 10 viên lamdizivir uống ngay và uống thêm 1 viên vào 10h tối t6 , sáng mai uống lúc 8h sáng và 8h tối.
Mọi ng cho e hỏi như vậy e có bị nhiễm HIV rồi không, sao trên mạng e thấy ng ta cho uống 1 tháng mà bs lại cho có 5 ngày. Nếu đưa bé hàng xóm đi xét nghiệm mà e ấy âm tính thì như vậy e âm tính phải không ạ. E đang lo sốt ruột từ tối qua đến giờ. Lần đầu q.hệ mà éo le qá. Mong a chị giải đáp giúp e với ạ. E xin cám ơn.