Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Em có quá lo lắng sinh hoang tưởng không ạ

Threaded View

  1. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sailavua Xem bài viết
    Tối e cùng với nhóm bạn đi karaoke tay vịn, sau đó em vào rìa của 1 nghĩa địa để đi vệ sinh. Sau khi về nhà em thấy chân có rỉ máu, em liền dùng nước và cồn để rửa, có nặn 1 tẹo máu từ vết thương. Vì do có quá chén nên e không biết trong lúc đi karaoke tay vịn có ôm ấp sờ soạng và lúc đi vệ sinh em có tiếp xúc với vật sắc nhọn có máu hiv hay không. Sáng nay em quay lại nghĩa địa để kiểm tra tầm 1-2 phút thì không thấy có dấu hiệu gì của kim tiêm cả, chỉ thấy 1 găng tay cũ và rác linh tinh. Vì có phần lo lắng nên em post bài này mong nhận được sự tư vấn của các anh. Em xin gửi các anh ảnh viết thương lúc vừa rửa xong và sau đó 4 tiếng.
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Trích dẫn Gửi bởi sailavua Xem bài viết
    Rất cảm ơn sự quan tâm của anh Nguyen Ha , hiện tại em nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng và lo sợ bị hiv và một số bệnh truyền nhiễm, em đã cố trang bị mình những kiến thức về sự lây nhiễm nhưng nhiều khi có suy nghĩ là chẳng may thiếu may mắn bị thì sao, có ai cố tình hãm hại thì sao, nhiều khi muốn gạt đi nỗi lo và vui sống nhưng có vẻ như đấy thuộc về một phần tính cách nên em cảm thấy thực sự khó khăn.
    Vết thương này của bạn chỉ là va vào đâu đó, đấy không fải là vết kim tiêm đâm.

    P/s: Smod Nguyen Ha ghi rõ trong lý lịch giới tính là NỮ.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    sailavua (31-05-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •