Trích dẫn Gửi bởi Cubin Xem bài viết
Em chào các anh chị trên diễn đàn
em có bị điên hay hoang tưởng quá ko ạ
em là nhân viên làm bếp.sáng nay chị quản lý đi chợ mua 1 cái nạo củ quả mới,em còn nhìn rõ là được bọc trong ni nông cẩn thận.2 tiếng sau em nạo quả dưa chuột vì nó sắc quá làm đứt tay em.
trả hiểu vì cái gì mà e cứ nghi nghờ cái nạo đó ở ngoài chợ họ dùng r và bị chảy máu như em.
các a chị cho em lời khuyên với ạ.
giả sử trước đó có người dùng rồi thì em có lây hiv ko ạ.cái nạo đó lưỡi có hình răng cưa.và a vhij giúp em quên truyện này đi đc ko ạ.
Cái nạo hoa quả không có cấu trúc giống như bơm kim tiêm, không có ống chưa máu thì ko lây truyền bệnh được. Hơn nữa mắt bạn nhìn thấy nạo còn mới vẫn bọc trong túi nilong thì làm gì đã có ai dùng.
Bạn nói đúng, bạn bị thần kinh hoang tưởng rồi. HIV không dễ lây như vậy nhé.