cháu chưa lột bao quy đầu. Hôm qua, cháu đi xe khách về nhà, khi đi không biết sao, cháu xuất tinh và phần tinh dịch nằm ở trong bao quy đầu. Xe khách đông, có người nằm cả ra sàn. Cháu để ý người bên cạnh cháu là người đàn ông trung niên, chân ông ấy có băng bó bằng một miếng gạc và dán băng keo, khi ông ấy duỗi thẳng chân thì cái gạc nhô lên. Cháu sợ trong lúc cháu ngủ, tấm chăn cháu đắp có đi qua miếng gạc rồi dính máu của ông ấy. Rồi cháu có ôm chăn, sợ rờ phải chỗ đó. Khi thức dậy đi vệ sinh, cháu mơ màng, không biết tay mình dính gì không, bèn kéo bao quy đầu xuống và đi vệ sinh, lúc đó bên trong vẫn còn tinh dịch, cháu sợ tay cháu chạm vào. và cháu còn dùng tay dụi mắt. Nếu người đàm ông đó có hiv thì cháu có nguy cơ không ạ. Cháu chỉ nhớ là trong ánh đèn mờ của xe thì trên tay cháu không có gì cả, nếu có dính máu thì có sao không ạ