cháu đi chơi hè với thằng bạn chơi thân từ lớp 1 đến lớp 10. Thằng đó được ba mẹ chăm sóc rất kĩ, như con nít. Sau một ngày đi chơi, bọn cháu về khách sạn, hai bọn cháu chung phòng, còn hai mẹ thì chung phòng. Trước đó 5 ngày , nó có đi bơi ở hồ tại hà nội, trong khi đi trượt ống, nó bị cái gì đó quẹt vào chân làm 2 đường xước dài 10 cm, không sâu lắm,. Không biết như vậy nó có bị hiv không. Còn về vấn đề quan trọng hơn, khi ở khách sạn chung, là con trai mà, thường sẽ có trò gọi là sờ, bóp, kích thích dv của nhau. Hai bọn cháu tay rất dơ do đi chơi và tiếp xúc nhiều thứ, ban đầu chỉ là kích thích bên ngoài quần, ngay sau đó là bên ngoài quần lót, sau đó có thọc sờ thẳng vào dv của nhau luôn. Cháu để ý thấy quần lót của nó ban đầu có một vết nhỏ, sau đó có thấy một vết nhỏ khác ở chỗ lỗ sáo của nó. Nó có thọc tay vào quần nó trước khi cho vào quần cháu. Cháu có thò tay vào quần nó hơi lâu, khoảng 3 phút, rồi rút ra, lúc đó tay cháu hơi nóng, ẩm, không biết là mồ hôi hay là gì. Sau đó cháu dùng tay thọc vào quần cháu, rồi có rút dv ra ngoài, thằng đó thấy thế cầm dv của cháu thủ dâm một chút, chưa đến 2 phút, cháu thấy trên lỗ sáo có thấy nước, rồi cháu bảo thôi và bỏ dv vào quần lại. Ngay sau đó, dv của cháu có xuất tinh ra tí xíu. Ngay sau đó, hơn 30 phút sau cháu mới đi vào nhà tắm. Trong suốt thời gian đó, cháu không biết có dùng tay dụi mắt hay không và khi tắm cháu thấy dv cháu có vết xước nhỏ. Không biết cháu có nguy cơ không