Xin mọi người giúp e với ạ! Hồi chiều này e có đạp xe đạp đi công chuyện, đang đi trên đường đại lộ thì có một thứ gì đó va chạm vào bàn chân của e, xong rồi văng ra. Vừa giựt mình thì nhìn vào phía trong lề, e thấy ở ngay đấy có tới 3 4 quán cafe đèn mờ. Về đến nhà thì e thấy có 1 nốt đỏ, có lỗ nhỏ, nó cứ đỏ ửng lên nên e ko biết có chảy máu hay ko? E đang rất lo sợ thứ chạm vào chân e là kim tiêm quá mọi người ơi! Có khi nào bánh xe nó lăn hay bàn đạp nó vít ống tiêm, kim tiêm lên chân e ko ạ? Xin mọi người tư vấn giúp e, e đang lo sợ và hoang mang nên ko biết phải làm gì hết. Xin giúp e. E xin cảm ơn rất nhiều!