lúc chiều em đi nhậu với 1 ông anh , ông này xăm mình và cũng ăn chơi lắm , đang nhậu thì em có cầm 1 cái nắp ken của chai bia chơi ai dè bị cái nắp quẹt vô tay chảy máu , mà tât cả các nắp chai bia đều do ông anh mở bằng miệng , khi nhậu ổng hay mở chai bia bằng miệng chứ ko dùng dụng cụ khui bia . lúc đó em cũng ko nghĩ gì nhưng lúc về lại thấy sợ . mọi nguời cho em hỏi .
nắp chai bia do ông anh dùng miệng mở dính máu của ổng ( có thể lúc ổng mở chai bia ko đúng cách hoặc là do bị viêm răng viêm lợi ) nói chung là nắp chai bia có dính 1 ít máu từ ông anh , sau đó thì em bị cái nắp đó quẹt vào tay gây chảy máu , mà em thì bị chảy máu nhiều . thời gian từ lúc ổng dùng miệng khui chai bia đến lúc em cầm cái nắp lên chơi khoảng đâu 2 phút ah vì mới bắt đầu nhậu thôi nên em nhớ kĩ . cho em hỏi như thế thì có sao không .