
Gửi bởi
chimotlanduynhat
Đây là trường hợp của em..hôm qua e có đến viên 108 để láy máu xét nghiệm hiv...lần đầu tiên cô y tá có khử trùng bên tay phải cho e rồi lấy máu nhưng khi cho kim vào ko lấy được máu cô ấy rút ra và ko bỏ bông vào vết thương mà bảo e dùng tay giữ chổ đó..vì ko lấy được bên tay phải nên cô ấy chuyển sang tay trái lấy máu tại ven cho e mà ko sát trùng chổ đó..trước khi đó cô ấy có ấn ấn vào ven mà bệnh viện rát đông nên cô âý không thay găng tay...đấy là sự thật em chứng kiến mong a chị giúp e cho e đỡ lo lắng ạ..khổ lắm huhu em còn nhớ bông gòn nó khô khô chứ không được ướt ạ