Vâng ah, có tầm 1 tuần bận quá e quyên béng chuyện này đi thi thấy cơ thể khoẻ mạnh, mà cứ nghĩ lo lắng là bao nhiêu thứ ập tới. Của em là lúc quan hệ rút ra thấy DV ở lại còn cái bao ko thấy đâu, lúc đó hoảng quá e chỉ chạy vào wc rửa mà ko kiểm tra BCS đâu (không biết nó tuột lúc nào, hay có bị rách không, có lẽ nào nó tuột mà e và GMD đều không biết mà vẫn quan hệ??). sau đó về nhà e điện hỏi GMD thì đc trả lời là lúc rút ra mới tuột bao chứ ko tuột trong khi quan hệ, và gái nói ko bị HIV, ko biết gái có lừa e ko, hik. Nhưng e vẫn dùng PEP, là tự mua thuốc Lamvidivir anh Tuấn tư vấn và sài trong 28 ngày. E hối hận quá.




Trả lời kèm Trích dẫn