Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Em lo và cứ suy nghĩ bế tắc. Chắc chết quá ạ.

Threaded View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    27-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP. HCM
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.

    Em lo và cứ suy nghĩ bế tắc. Chắc chết quá ạ.

    Hôm nay em lại làm phiền anh chị một lần cuối nữa thôi. Em có 2 chuyện:
    1/ Về nỗi lo HIV em gặp phải vấn đề sau. Em cùng các bạn uống cà phê. chổ tụi em ngồi thấy hơi nhết nhác, có vẻ chưa sạch sẽ lúc ngồi xuống em có chạm tay lên mặt bàn thì tay em bị dính nước gì đó nhìn lại thì hơi nâu nâu đỏ lúc đầu em nghĩ là càphê khách trước uống làm đổ nên không suy nghĩ gì nhiều. Trong lúc uống và bàn tán về chuyện học bạn em có dùng ngón tay nhịp lên mặt bàn làm nước trên bàn (do tan đá ly nước) văng trúng mắt em. Tự dưng về nhà em nghĩ quẩn biết đâu là máu thì nguy vì tay em bị xướt do cắt móng tay hôm qua, nước trên bàn văng trúng mắt như vậy có sao không? Giờ em hoang mang nữa rồi.
    2/ Anh chị có cách nào giúp em thôi không hoang tưởng về HIV không ạ. Em đang chán chính bản thân mình... Mệt mỏi quá. Đừng khuyên em đi BV tâm thần ạ.
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn nobita321 cho bài viết này:

    tung_1234 (09-06-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •