Gửi bởi
sailam08
òng Em chào các anh chị ! Em diễn đạt kém và dài dòng mong anh chị thông cảm, đọc và tu vấn giúp em ! Em xin phép được hỏi 1 số vấn đề, Mong các anh chị giúp đỡ
Em đang rất hoang mang và lo sợ !
Vào cuối tháng 12 năm 2014. Trong 1 lần đi liên hoan cuối năm, có uống rượu bia nhiều dẫn đêns bọn bạn rủ dê đi tìm đến GMD, Trong đêm hôm đó em có quan hêj vs 1 GMD( có đeo bcs), vì do uong quá nhiêù nên lâu xuất tinh. Trong lúc quan hệ cô gái đó bảo em là đồ không biết *** , rách bao thì sao!. Em không biet tại sao cô ta lại nói như thê, và 1 lúc sau thâý cô gái đó xé bcs thứ 2 ra. Lúc đó say mêm người em ko nhơ rõ là bcs có rách ko và cô ta có tháo bcs thưs 1 ra ko hay là bcs thứ 2 chồng lên bcs thưs 1. Trong đêm đo em ko xuất tinh ra và lúc ra về em cũng ko kiểm tra bcs. Chỉ nhơs là lúc ra về cô ta rất bực vì em qhe hơn 30p.
Mấy hôm sau em đi qua đâý em mơi chợt nhớ ra vụ viec em nêu ở trên và dẫn lo sợ và em có tìm đến cô gái đó và trò chuyện. Em hỏi tại sao: "Hôm đâý bcs rách à mà tại sao em lại đeo cho anh bcs thứ 2 vào" Cô GMD trả lơif là vì em sợ nó rách nên mơis đeo ! Cô GMD kể chuyện gia đình là có con và Chồng đi Xuat Khâur lao động Đài Loan. Cô ta nói em còn phải giu gìn cho em và gia dinh chứ ! ( Em đén găp cô ta 2 lân,Cô ta đều bào ko rách)
Kê từ sau hôm nc đó em thấy yên tâm !
Cho đến nay cũng đã hơn 5 tháng em chợt nghĩ đến chuyện đó và có đọc qua trên mạng nhưngx dâú hiêụ nhânj biết HIV !
Và có 7 dâú hiêụ ơr Nam Giới
1.Phát ban ở da,đăc biệt là trên ngực : Em có nôỉ nhưngx "nốt mần đỏ trên ngưc" ( không giong vá xăm) sau 2 tuần quan hệ vs GMD, em nghĩ chỉ là đợt đaý uong nhieu rươu bia
2. Em làm công viec kê toán,đợt tháng 3 vưaf rồi vào mùa,thức đêm nhiều,em mơis đi làm nên không chịu được áp lưc nên "mâts tập trung" và "hay quên"
3.Dạo này em đang bị Viêm Họng
4.Em bị nổi 1 hạch ở cổ.ống bẹn cũng có.( Em nghĩ ơr cổ là hạch bạch huyết). Mâý hôm trươc em đi lấy cao răng, Nha Sỹ có bảo em bị Viêm Lợi
5.Cảm thấy hay mệt mỏi, Hay quên ....
Các anh chị trong dien đàn và ban quản trị hãy tư vấn giúp em về nguy cơ,nhưng biểu hiên của em ! Em lo sơj chưa dám đi xét nhiêm. Không tâm sự được vơi ai. Tinh thần dạo này không tốt, mất ngủ liên tục.
Mong các anh chị giúp đỡ !