Trích dẫn Gửi bởi chômchôm Xem bài viết
Chào anh chị. Hôm qua em cùng cơ quan đi khám sức khỏe định kỳ tập trung tại TT Hòa Hảo. Sự việc diễn ra như sau làm em cứ lăn tăn mãi ạ. Đó là lúc tới nơi em có gỡ dùm chị chung cơ quan cái tờ giấy đăng ký khám bệnh (bấm chung với các giấy tờ khác) do bất cẩn vả lại đông người quá nên bị cái kim bấm đâm một lổ nhỏ và kèm theo một đường xướt dài có chảy máu lúc đó em cũng không nghĩ gì nhiều. Trong quá trình khám bệnh theo chương trình em có dùng tay bị xướt đó tiếp xúc với bề mặt ghế ngồi chờ khám bệnh mấy cái ghế hơi dơ em thấy dính gì đó giống máu lắm ạ vả lại có ai đó để rớt lại mấy miếng bông cầm máu xét nghiệm trên ghế ngồi chờ (thât thiếu ý thức), em có vịnh tay nắm cửa của phòng xét nghiệm máu nữa ạ. Thật sự lúc đó em vô tư không nghĩ gì nhưng tối nay xem thời sự nói về 3 đường lây HIV em bỗng nhớ lại chuyện hôm trước giờ cảm thấy sợ và lo lắng quá. Có khi nào em bị lây bệnh HIV trong các tình huống trên không ạ. Em có nghe phóng sự nói về dự phòng lây nhiểm trước 72 giờ. Vậy em có cần dự phòng không anh chị? Em xin cảm ơn.

HIV lây truyền qua 3 con đường: máu, tình dục và từ mẹ sang con. Lây truyền HIV qua đường máu trong các trường hợp sau: máu nhiễm HIV phải được đưa thẳng vào dòng máu của người lành.

Sự lây nhiễm còn phụ thuộc vào số lượng virut có mặt trong các dịch thể của người HIV cũng như mức độ tiếp xúc với loại dịch thể đó. Để tồn tại, virut này bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh và virut cũng bị hủy hoại theo. Do đó, nếu máu đã khô, virut sẽ không thể tồn tại.


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.