Trích dẫn Gửi bởi nha ngheo Xem bài viết
Anh chị ơi em đi khám tai mũi họng do bị viêm họng hạt tại một phòng khám TMH khá nổi tiếng, khách trước vừa ra là em vào khám liền. Em chắc chắn là cây thè lưỡi mới toanh nhưng lúc dùng cho em ông BS quẵng nó vào một cái khay cạnh vai em do ghế ngồi gần bàn. Lúc quẵng em không biết em có nhầm không vì em nghe có gì đó văng vào mắt em. Em chỉ sợ dịch đờm có máu dính trên các cây thè lưỡi trước rồi văng trúng mắt em. Em có nguy cơ với HIV không ạ. Mong anh chị đừng la em hoang tưởng.
Không hoang tưởng thì bạn chỉ còn đường tới cây số 4 là gần nhất thôi chứ gì nữa. Lúc nào cầm lọ đờm, lọ máu dốc đổ vào mắt bạn rồi hãy lo. Máu với đờm ở đâu ra mà dễ bắn vào mắt người lại ko biết thế được. Thôi kiểu suy diễn đó đi, ko đến lúc bạn ko nhớ mình vào cây số 4 bằng cách nào đâu.