1h sáng ngày 30\5 vừa rồi em dại dột đã quan hệ với gmd. Cả massage bằng miệng và qhe. Trong lúc qhe e có bị tuột mất bcs từ lúc nào k biết nữa. Về không có gì bất thường cả. Về ngủ đến 6h. Lúc đấy em dậy có cảm giác bụng khó chịu, sốt, đổ mồ hôi, buồn nôn. Đi vệ sinh phân hơi loãng. Lúc đấy em cứ nghĩ là bệnh viêm xuất huyết dưới niêm mạc dạ dày của em tái phát ( em vừa khỏi được 2 tuần). Tự dưng em có cảm giác lo lắng mình đã bị nhiễm hiv. Đúng đến 11h ngày 1\6 ( khparng 60tiếng).em đi qua bạch mai khám và họ cho em uống thuốc chống phơi nhiễm hiv. Thuốc gồm 3 loại: tenofovir disoproxil fumarate300mg & emtricititabine 200mg tablest. 2 là:lamivudin 100mg. 3 là: hagala. Em uống được 9ngày rồi. Người em cứ có cảm giác mệt mỏi. Đau đầu có 1 lần. Chán ăn và sút mất 3,6 kg. Mọi người cho em hỏi 1 số vấn đề sau đây với ạ:
- Đã có trường hợp nào nhiễm hiv và có các triệu trứng như của em không ạ.
- Tỷ lệ em uống thuốc chống phơi nhiễm thành công là bao nhiêu % ạ.
- Việc mới có hơn 1 tuần mà em đã sút mât 3,6 kg liệu có phải dấu hiệu nhiễm hiv không ạ.
- Em cos hút thuốc lá. Liệu hút thuốc lá có ảnh hưởng tới thuốc và làm vô hiệu hóa thuốc đi không ạ. Em cứ lo nghĩ nhiều là hút thuốc càng nhiều. Mỗi ngày em hút hết 1bao.
Mong mọi nguời tư vấn giúp em vơi ạ.