Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Em đang lo nữa ạ. Nguy cơ thật sự từ máu người té xe văng trúng

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    12-02-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần

    Em đang lo nữa ạ. Nguy cơ thật sự từ máu người té xe văng trúng

    Đã lâu rồi em không lên diễn đàn vì cảm thấy dạo này tinh thần khá ổn định không lo sợ và hoài nghi như trườc. Nhưng chiều nay em gặp một chuyện không hay xảy ra do chiều này có cơn mưa râm đủ ướt đường rồi ngưng , lúc dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư thì người đi xe phía trước em (em dừng sau xe anh ta) dùng tay trái phủi sình đất sau lưng theo em quan sát người này mới té xe có bị xướt một bệt dài máu me khá nhiều ở phía sau tay phải do đường đông nên em không tránh được. Người này phủi mạnh làm sình đất trên áo và khu vực vết thương văng lung tung và trúng cả em với 2 người xung quanh và em nghĩ có cả máu nữa. Hành động của người đó có làm lây nhiễm HIV cho em và mọi người đi đường không ạ? Em sợ máu đó văng vào mắt quá ạ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Đã lâu rồi em không lên diễn đàn vì cảm thấy dạo này tinh thần khá ổn định không lo sợ và hoài nghi như trườc. Nhưng chiều nay em gặp một chuyện không hay xảy ra do chiều này có cơn mưa râm đủ ướt đường rồi ngưng , lúc dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư thì người đi xe phía trước em (em dừng sau xe anh ta) dùng tay trái phủi sình đất sau lưng theo em quan sát người này mới té xe có bị xướt một bệt dài máu me khá nhiều ở phía sau tay phải do đường đông nên em không tránh được. Người này phủi mạnh làm sình đất trên áo và khu vực vết thương văng lung tung và trúng cả em với 2 người xung quanh và em nghĩ có cả máu nữa. Hành động của người đó có làm lây nhiễm HIV cho em và mọi người đi đường không ạ? Em sợ máu đó văng vào mắt quá ạ.
    Đã lâu không vào diễn đàn, tinh thần khá ổn định nhưng được cái vẫn hoang tưởng như xưa Được tư vấn nhiều vẫn không vỡ ra là sao??

  3. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    12-02-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em biết nếu có gì văng vào mắt thì em sẽ biết nhưng em lo là như vầy ạ. Anh đó phủi mạnh văng trúng đầu đèn và kính chiếu hậu xe lúc này trên xe còn lấm tấm nước mưa và trên đường về nhà do chạy nhanh nước văng vào mặt em và mắt em thế em mới lo anh ạ.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Em biết nếu có gì văng vào mắt thì em sẽ biết nhưng em lo là như vầy ạ. Anh đó phủi mạnh văng trúng đầu đèn và kính chiếu hậu xe lúc này trên xe còn lấm tấm nước mưa và trên đường về nhà do chạy nhanh nước văng vào mặt em và mắt em thế em mới lo anh ạ.

  5. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,243
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Đã lâu rồi em không lên diễn đàn vì cảm thấy dạo này tinh thần khá ổn định không lo sợ và hoài nghi như trườc. Nhưng chiều nay em gặp một chuyện không hay xảy ra do chiều này có cơn mưa râm đủ ướt đường rồi ngưng , lúc dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư thì người đi xe phía trước em (em dừng sau xe anh ta) dùng tay trái phủi sình đất sau lưng theo em quan sát người này mới té xe có bị xướt một bệt dài máu me khá nhiều ở phía sau tay phải do đường đông nên em không tránh được. Người này phủi mạnh làm sình đất trên áo và khu vực vết thương văng lung tung và trúng cả em với 2 người xung quanh và em nghĩ có cả máu nữa. Hành động của người đó có làm lây nhiễm HIV cho em và mọi người đi đường không ạ? Em sợ máu đó văng vào mắt quá ạ.
    Chủ đề chỉ mang tính chất lo sợ suy diễn hoang tưởng.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •