Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: giải mã cho e lần cuối về sự lây nhiễm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HoChiMinh
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần

    giải mã cho e lần cuối về sự lây nhiễm

    cách đây hơn 6 tháng e có đi quan hệ với GMD cùng 2 người bạn, lúc vào khách sạn cô nhân viên khách sạn đưa cho cô gái GMD 1 bcs,cô GMD lên phòng trước , e lên sau thì đã thấy cô đó tháo sẵn bao đưa cho e và đeo vào cho e,do hơi say nên e ko biết cô ta có làm gì với cái bcs đó ko, bắt đầu quan hệ khoảng 3,4 phút thì e xuất tinh trong âm đạo cô ta, bcs ko bị tuột ,e cũng ko thấy rách ,vì tinh dịch của e vẫn còn nằm trong bcs, e đứng quan sát 1 hồi lâu ,cô ta bảo sao a ko rửa đi bệnh nhiu lắm đó, e nghe vậy liền tháo cái bcs ra và rửa lại bằng nước thì thấy ngấn dương vật e có vết trày hơi rát rát , lúc đó e hoang mang lắm, quay qua thì cô ta biến mất tiu rồi, ko biết cô ta có làm gì cái bcs ko, gần đây thì e bị loét miệng tái diễn, đau họng , viêm mũi , phải đi đến bác sĩ khám lấy thuốc uống thì mới hết , giờ thì e hơi lo lo ...căng thẳng quá các anh chị ạ...
    ads
    Lần sửa cuối bởi songlanhlang, ngày 12-06-2015 lúc 00:12.

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,184
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songlanhlang Xem bài viết
    cách đây hơn 6 tháng e có đi quan hệ với GMD cùng 2 người bạn, lúc vào khách sạn cô nhân viên khách sạn đưa cho cô gái GMD 1 bcs,cô GMD lên phòng trước , e lên sau thì đã thấy cô đó tháo sẵn bao đưa cho e và đeo vào cho e,do hơi say nên e ko biết cô ta có làm gì với cái bcs đó ko, bắt đầu quan hệ khoảng 3,4 phút thì e xuất tinh trong âm đạo cô ta, bcs ko bị tuột ,e cũng ko thấy rách ,vì tinh dịch của e vẫn còn nằm trong bcs, e đứng quan sát 1 hồi lâu ,cô ta bảo sao a ko rửa đi bệnh nhiu lắm đó, e nghe vậy liền tháo cái bcs ra và rửa lại bằng nước thì thấy ngấn dương vật e có vết trày hơi rát rát , lúc đó e hoang mang lắm, quay qua thì cô ta biến mất tiu rồi, ko biết cô ta có làm gì cái bcs ko, gần đây thì e bị loét miệng tái diễn, đau họng , viêm mũi , phải đi đến bác sĩ khám lấy thuốc uống thì mới hết , giờ thì e hơi lo lo ...căng thẳng quá các anh chị ạ...
    Trường hợp của bạn đã được tư vấn chủ đề này rồi là hoàn toàn không có nguy cơ.Cho nên chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì vậy khóa lại.

    Thời gian 6 tháng rồi,nếu cảm thấy lo lắng tinh thần không ổn định thì tại sao không đi xét nghiệm xả stress.

    Chủ đề: QHTD có BCS sợ lây HIV

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    songlanhlang (12-06-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •