Em chào các anh chị. Hôm 2/6/2015 em có qhtd với gmd ở Amsterdam, Hà Lan (OS và sex đều có bcs). Lần 1 lúc xong rút dv ra (chắc được tối đa 1-2 phút vì em nhớ là rất nhanh), cô gái đó tháo bcs cho em ra, em nhìn bằng mắt thì thấy bthg, nhưng em không chắc bcs có sao không vì đây là lần đầu tiên em qhtd (tinh dịch tràn sang 2 bên thân dv của em ở trong bao). Em có hỏi cô đấy là bcs có sao không thì cố ấy nói là nhìn thì thấy không sao. Sau đó tầm 15 phút thì e có hôn ngực cô ta tầm 5s. Sau đấy cô ta HJ và đeo bcs cho em rồi OS và sex tiếp. Lần này e không xuất được nên khi được 1 lúc e tháo DV ra thì nhìn qua thấy vẫn bthg. Sau đó cô ấy tháo bcs ra, em đi tắm rồi về. Lúc xong e có hỏi là có khám định kỳ không thì cô ấy nói là theo luật ở chỗ đấy khám 3 tháng 1 lần nếu bị bệnh thì không được đi làm.
Bây h em hoang mang không biết mình có bị hiv không nữa vì em không thể nhớ được là nó có bị rách thủng gì không. Lúc đáy em lại không kiểm tra bcs kỹ càng. Các anh tư vấn cho em xem nguy cơ của em ntn ạ. Em đang đợi 24 ngày để combo test.
À cả 2 lần cô ta đều xoắn xoắn đầu bcs 1 chút chứ không bóp kk ra, liệu xoắn nthe có dễ làm bcs rách không ạ (không đủ chỗ cho tinh dịch chui vào)