Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Hoang mang, sợ hãi vì vũng máu.

Threaded View

  1. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,645
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,643 lần
    Trích dẫn Gửi bởi chithaytoanloso Xem bài viết
    Mọi người giúp e với ạ! Sáng hôm qua e đi học bằng xe bus, trạm có nhiều người và lúc lên xe thì mọi người đều ồ ạt, e và đứa bạn của e lên trước nên ngồi 2 ghế đầu tiên kế tài xế, ngồi được 1 chút thì e nhìn xuống dưới chân e có một vũng nước màu đỏ, cam cam vừa tươi vừa sậm (có chảy lan rộng nhưng chỗ khác hình như đã khô), chân e thì đang dẫm lên chúng. Giật mình, e muốn ra khỏi chỗ đó nhưng vì xe đông quá nên e cắn răng, co chân, chúi bàn chân xuống (gót gác lên chân ghế, mũi chúi xuống) để tránh, rồi ngồi luôn tới trường học (45 phút). Vừa ngồi vừa lo sợ, vì chân e đang có một vết thương ở ngón chân. Nhưng lúc đó e có mang giày bata (loại không cột dây như slip-on) cùng với vớ tới mắt cá chân. 2 tiếng sau thì e đi rữa chân và mượn giày khác mang vào. Mọi người ơi! Nếu trường hợp vũng màu đỏ là máu H thì e có nguy cơ ko ạ? Xin mọi người tư vấn giúp e! Xin giúp e! E xin cảm ơn!
    Trích dẫn Gửi bởi chithaytoanloso Xem bài viết
    Mà a Trường Xuân ơi! Chân e bị thương, mà theo e biết, vết thương mà tiếp xúc máu H thì có thể có nguy cơ. Nếu vũng đỏ ấy là máu H thì sao ạ?
    Bạn hoang tưởng quá nặng trên xe Bus máu ở đâu ra.gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    chithaytoanloso (17-06-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •