Ngày 30/5/2015, e có di quán htgd trá hình, sau khi để cô gái os cho e rồi sau đó có qh nhưng e có mang bcs do cô gái đó đưa. Dc tầm 2p thì xog e chỉ nhìn qua bcs thì thấy tinh dịch k chảy ra ngoài và cô gái đó tháo ra cho e. Sau hơn 1 tuần e thấy ng mệt mỏi, nhức đầu và sốt. Đến ngày 11/6 thì e bị nổi đỏ hết ng và dv của e có 2 chấm trắng như bị nhiệt miệng ở khấn dv. A chị tư vấncho e vơi,đêns giờ e bị stress nặng. Nghĩ làm cả tuần nay vì ng bị nổi khắp. E tự mua thuốc uống. E ở xa nên đợi đến ngày 29/6 đi làm cái xét nghiệp ở Hoà Hảo luôn. Vì n e nổi lên đi ra ngoài k đc.
Em mà bị gì chắc bố mẹ e k sống nổi. Vì e là niềm tự hào của bố mẹ. Đây là lần đầu e đi như vậy. Xin chừa k có lần sau. A chị giúp e với.