Em đi hớt tóc chứng kiến việc như sau làm em hoang mang tột độ: anh thợ hớt tóc dùng bông gòn chùi các cây nạo ráy tai (bông này khô ran không thấm cồn và em thấy dính gì đó đỏ đỏ có thể là máu trên miếng bông đó) thay vì quẳng miếng bông xuống nền anh ta vẫn để trên khu vực để dụng cụ cắt tóc cho em. Em để ý trước khi cầm kéo và các dụng cụ khác anh ấy có va trúng miếng bông bị dính lên tay rồi anh gỡ nó xuống rồ đặt nó lên cái miếng bùi nhùi phủi tóc cho khách. Khi hớt gần xong anh ta dùng miếng phủi tóc đó phủi tóc ở cổ và trán cho em anh phủi mạnh làm em có cảm giác hơi rát do miếng phủi hơi cứng, kế đến anh cạo mặt cho em và anh ta có dùng tay tiếp xúc miếng bông chạm vào các vết cạo bị xước trên mặt em (về nhà tắm em nghe xót). Em còn hoảng hơn nữa khi giữa chừng anh đặt dao cạo của em gần sát miếng bông dính máu lúc nãy để tỉa tóc rồi sau đó cạo mặt tiếp cho em. Thú thật giờ nghĩ lại em lo lắng vô cùng. Anh chị ơi lẽ nào em bị lây nhiễm HIV theo cách này. Em sống lành mạnh và cống hiến giờ lại gặp chuyện không đâu như thế này? Em có nên uống PEP không. Em chỉ biết được người khách trước cách em 10 phút. Thời gian đó nếu có virus HIV trên miếng bông thì nó có bị bất hoạt không a?