Anh chị cho em hỏi 1 câu nữa thôi ạ. Là thế này, cách cũng khá lâu hơn 10 - 12 năm rồi . Ở quê em có 1 cái nhà hoang, mà hồi trc em hay vào đấy chơi nhìn thấy rất nhiều kim tiêm vứt lung lung trong đó, mà hồi nhỏ chưa ý thức được độ nguy hiểm của nó. Em cũng không biết mình đã bị kim tiêm quẹt hay bị kim tiêm đâm chưa thì em ko nhỡ rõ lắm. Dạo gần đây, em thấy bị nhiệt ở môi , da em hay bị ngứa và nổi mụn đỏ, từng mảng ở bắp chân, bắp tay, mu bàn chân mà bôi thuốc Trangala vào thì đỡ. Thì em sực nhớ đến hồi trước em hay chơi ở chỗ đó. Liệu em có bị sao không ạ ? Em lo quá