Thôi em vào thẳng vấn đề luôn nhe.
Tối hôm qua em có đi qh với gmd, lúc vào khách sạn thì gmd có dùng miệng kích dục dv em, kích dục được một lúc thì gmd mang bcs vào cho em ( bcs của gmd ), rồi bắt đầu qh, qh được 5 phút thì em xuất tinh, lúc xuất tinh em vẫn đề dv trong âm đạo gmd, khoảng 2 phút thì em lấy dv ra, lúc lấy ra em thấy bcs bị tuột hơn nửa dv và em thấy có rất nhiều dịch ad dính vào phần cuối dv và phần bcs bị tuột, sao đó em tháo bcs ra nhưng vô tình bị dính dịch ad vào đầu dv và lổ sáo ( em chắc chắn là có dích ), sao đó em vào vệ sinh rửa dv, nhưng lúc đó tay em đang dính dịch ad rồi dùng cái tay đó rửa dv của mình luôn. lúc đó em có cho nước vào bcs xem có bị lủng k thì em k thấy gì, bcs vẫn còn nguyên vẹn. sao đó em mặc đồ vào và đi về. nhưng không mai tối đó em lại qh với vợ không bcs, em sợ dịch ad của gmd còn dính ở cuối dv em thì chết. vợ em đang mang bầu được 3 tháng ạ, có chuyện gì chắc em chết mất.
Mong anh chị đọc kĩ từng chi tiết và cho em một kết luận cuối cùng, hôm nay em strees lắm rồi. giờ em vẫn còn thời gian uống pep.