Thật sự em không biết nói gì hơn, vì các anh chị và bạn trong diễn đàn đã rất nhiệt tình giúp đỡ tư vấn cho tụi em.
Có lẽ từ tuần mới em phải suy nghĩ lạc quan hơn để điều trị các triệu chứng.
Em đã xem nhiều bài viết trên diễn đàn của mình và that sự em không đủ can đảm đi xét nghiệm lần nữa và hôm nay em cũng lấy hết can đảm để hỏi anh chị và các bạn. Có lẻ từ bây giờ em cần phải thả lỏng để điều trị các triệu chứng. Mặc dù trong em cũng còn phần nào lo sợ. Nhưng không biết trút bầu tâm sự này với ai hết anh chị à.
Giống như khi còn người ta mất hết niềm tin và hy vọng thì sẽ cần chỗ để chia sẻ vậy. Sau đêm này em sẽ cố gang lạc quan hơn tập trung song that tốt.
...