Trích dẫn Gửi bởi naruto1101 Xem bài viết
Hôm nay là tết Đoan Ngọ em có về nhà chú ruột chơi và lai rai. Trong bàn nhậu có một anh ốm và khá hốc hác, anh ta kể là anh ta đang bị sốt kéo dài 3 tháng nay mà vẫn chưa khỏi. Lúc này mọi người trong bàn nói đùa là "chắc mày bị sida rồi" làm em cũng khá lo ngại và nghi ngờ. Em và anh đó cùng tất cả mọi người có uống chung ly bia, chân răng em thì đang chảy máu do đánh răng em phát hiện. Thêm vào đó anh ta có dùng đũa gắp trực tiếp thức ăn trong tô cà ri gà và em cũng vậy, nhưng lúc cắn miếng gà thì vô tình em để nước cà ri trong tô chén lên mắt và em nghe rất cay mắt. Bây giờ nhớ lại hình ảnh ấy em hoang mang quá. Vì em sợ anh ấy bị AIDS thì có lây cho em và mọi người không vì em được biết HIV lây qua đường máu và mắt. Hichic
HIV không lây qua đường ăn uống chung. Những gì bạn lo lắng chẳng qua do thiếu kiến thức trầm trọng và kỳ thị với người có HIV quá thôi. Nên dành thời gian tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân, cũng là để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.