Vâng, em sẽ dùng luôn trong ngày thứ 4 này, kể 10 ngày thôi e còn cố vì lỡ uống, đàng này còn 3 tuần nữa, mà mới ngày thứ 4 đầu e đã quay quay nặng chịch.người mệt mỏi, ăn k ngon miệng, chân tay run.hix, thuốc này dã man quá
Vâng, em sẽ dùng luôn trong ngày thứ 4 này, kể 10 ngày thôi e còn cố vì lỡ uống, đàng này còn 3 tuần nữa, mà mới ngày thứ 4 đầu e đã quay quay nặng chịch.người mệt mỏi, ăn k ngon miệng, chân tay run.hix, thuốc này dã man quá
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Vâng, vì lúc đầu lo lăng em mới uống thuốc này, đến ngày hôm nay thay người cứ nặng trĩu, buồn nôn, mệt, ăn không ngon...em nghi lại thì trước khi kích dục cho em thì cô ấy có đấm bóp xoa bóp toàn cơ thể, nên chắc có gì dính trên tay cô áy thì cũng đã xoa vào nguoi em hết r, có lẽ do cầm 1 chỗ kích thích em lâu quá nên chỗ ấy mới trầy da, kích thích đến mức e mãi không xuất ra được nên em bảo thôi đi về.có lẽ e cứ lo lắng quá. Hôm nay được các anh tư vấn khẳng định 1 lần nưa trường hợp em 100% k có nguy cơ, em cũng có hỏi nhiều noi nhưng biết đến diễn đàn với đội ngũ tư vấn rất kinh nghiệm,nên sáng nay em đã rất thoải mái và ngừng uống nevitrio tại ngày thứ 4... quả thật rât mêt mỏi vơi loai thuốc này, em con chăm tập thể thao mà đã thấy thế này, k biết nguoi ốm yếu uống vào sẽ ra sao...
Từ mai em se thoai mái tư tưởng để lam viec,3 tháng sau em sẽ đi test xem kết quả ra sao.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)