Trích dẫn Gửi bởi nganH Xem bài viết
Em cảm ơn các anh, mod và các bạn đã chia sẻ với em. Đúng là em lo quá hóa điên mà. Chỉ vì em lo lắng cho kế hoạch sinh em bé trong tương lai.

Hôm nay lúc nãy em có đi test nhanh tại trung tâm y tế dự phòng nguyễn chi thanh.
Gặp đúng một cô thực tập sinh lấy máu. Cô ấy gắp từ đâu đó một miếng bông mà nước còn chảy tòng tòng lau tay cho em, Cái này là cồn khử trùng em đồng ý oki, vì khi đó tay em không có vết thương nên muốn làm gì cũng đc.

Sau đó cô ấy bỏ cái que gắp cái bông và cái bông đó xuống cái khay sắt mà các cô y tá hay dùng để đựng thuốc và bơm kim tiêm đó. Cô ấy lấy máu cho em. Điều đáng nói lấy xong khi rút kim tiêm ra, cô ấy lại cầm chính cái bông kia dí vào tay em cầm máu
Các mod cho em hỏi, liệu em lại phát sinh nguy cơ mới ko a.

Em chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đó cầm cái gậy kia dí vào tay em mà chính là cái bông trước cô ta vừa lau tay cho em và Đã để vào cái khay sắt trên bàn kia. Em ko biết khay đó là bẩn hay sạch. Các mod giúp em với ạ. Sao lại có y tá bẩn thế :(
Trích dẫn Gửi bởi nganH Xem bài viết
ko phải hộp sắt tròn tròn để đựng bông đâu ạ, cái hộp để đựng bông thì các bạn ấy ko ném vào, các bạn ấy tiện tay bỏ cái kẹp xuông ngay bàn luôn,Cái khay sắt để trên bàn để các bạn ấy để ống và mấy thứ như kim tiêm các kiểu ý, lúc lau tay cho mình cồn còn chảy tòng tòng. nhưng mình chưa kịp phản xạ gì, các bạn ấy đã dí cái mảnh bông đó vào tay rồi

Bạn đọc hai chủ đề này thì sẽ biết tại sao chủ đề bạn bị khóa.Vì lo lắng quá vớ vẩn.

Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn

Chủ đề: Chủ đề : Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm.