Sự việc là như sau, 26 năm ko hề biết cave hay massa là gì thế mà hôm đó em uống rượu vào nên có chút hưng phấn. Không nghĩ đến các mối nguy hiểm. Hôm 7h30 tối ngày 20/4/2015 em có bị xước nhỏ ( rộng chưa đầy 1mm và dài ko quá 0.5cm - do bị mảnh vụn chai bia nhỏ cắm vào) có chảy máu ở lòng bàn tay, chỗ ngón chỏ xuống 2,5 cm. Đến 21h00 ngày 21/4/2015 ( vết thương đã không chảy máu nữa nhưng vẫn thấy hồng) thì em có đi hát karaoke với mấy đồng nghiệp và ko làm chủ được đã có qh với em tiếp viên karaoke. Em có đeo bao cs và kiểm tra không bị rách hay gì hết. Nhưng trong lúc qh em có lấy tay sờ bên ngoài AD ( không hề cho tay vào trong) và có thấy em này dùng kem bôi trơn, nó có dính vào đầu ngón tay em. Em lo sợ là khi nắm tay hoặc sờ người thì chất dịch ở đầu ngón tay có chạm vào vết thương. Còn một điều nữa là em nhớ có dùng lưỡi liếm đầu ngực của Tiếp viên trong khảong 5s. Trước lúc đó em đã dùng tay có dính chất dịch sờ đầu ngực. Em có bị sâu răng, còn chảy máu chân răng thì quả thực là lúc đó em ko nhớ rõ :(. Đến ngày 24/4/2015 em đi đến bệnh viện nhiệt đới khám xn và uống thuốc chống phơi nhiễm. Em thực hiện đủ, đúng giờ theo chỉ dẫn uống hết 30v. ( em uống vào giờ thứ 65). Em thấy hoang mang và lo lắng, em bị stresss và sụt ký sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Đến giờ là được hơn 2 tháng. Bs bảo em xn nghiệm lại vào tháng thứ 3. Đến ngày hôm nay thì người em thỉnh thoảng có bị vết bầm tím ko rõ nguyên nhân, thỉnh thoảng mới bị. Thời gian trước em cũng đã bị như thế nhưng tần suất thấp, gioè suất hiện tàn suất cao hơn. Hnay đầu DV em nổi mấy mụn đỏ có hơi sần lên, trước đó mỗi lần qh với vợ xong em đều thấy những chấm đỏ nhưng ko lồi rõ như thế này , cánh tay có vài nốt đỏ nhỏ, ngứa và đặc biệt là phàn chân, đùi thì bị nổi mẩn ngứa mỗi khi mặc quần cộc, em mặc quần dài vào là ko thấy ngứa nữa. Em lo sợ quá, em đi tiểu bình thường, ko thấy có mủ. Các anh chị tư vấn giúp em xem nguy cơ hiv và bệnh lậu và giang mai theo triệu chứng trên có phải không ạ. Em xin cám ơn. Em lo sợ quá. Huhu