Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Lo lắng vì sợ đụng phải kim tiêm

Hybrid View

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,053
    Cảm ơn
    1,954
    Được cảm ơn: 21,687 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoahuongduong1995 Xem bài viết
    Em xin chào các Anh chị trên diễn đàn.Em có một vấn đề lo lắng mong Anh chị tư vấn Giúp em.
    Tối hôm qua em có đi chơi về.Do trời mưa nên em có vào trú bên đường trong một cái chòi nhỏ.Đứng một lúc em thấy chân mình hơi nhức nhức.Nhưng do trời tối nên em không biết có dẫm phải cái gì hay không.Về nhà em kiểm tra thì thấy bên bàn chân có một vết rách nhỏ.Giống như bị vật nhọn đâm vào. Do lo lắng nên sáng dậy em ra chỗ tối hôm qua xem thì thấy ở đó có một vài bơm kim tiêm.Hiện tại em rất lo lắng cứ nghĩ mình dẫm phải kim.Mong anh chị tư vấn giúp với trường hợp của em thì có nguy cơ không ạ.Em có phải dùng Pep không ạ.Vì sáng nay em có ra trung tâm y tế dự phòng thì người ta bảo là họ không có thuốc dự phòng ạ. Em xin cảm ơn.
    Bạn đã có 1 chủ đề suy diễn hoang tưởng rồi,hôm nay (BỆNH) tái phát hoang tưởng nặng thêm vậy bạn.Bạn tự tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình.

    Chủ đề: Hớt tóc cạo râu thợ quên thay dao cạo nguy cơ HIV


    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    hoahuongduong1995 (24-06-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •