
Gửi bởi
toiyeubame
Chắc anh Tuấn và các S.Mod cũng biết rằng em đã tạo nick và tham gia diễn đàn này từ năm 2013 ... đến đây đã 2 năm... có lẽ đã quá đủ...ám ảnh hoang mang...lo lắng... Ban đầu là mò mẫm sợ sết bị kim tiêm đâm không biết ...sau này là máu văng vào mắt....vâng vâng... Dù rằng là mọi người nói suy diễn nhưng vẫn lo lắng ... vì nỗi sợ hãi quá lớn ..trong 2 năm em đã xét nghiệm gần 10 lần rồi ... và lần gần đây nhất là 20/6/2015.. hầu như với em ngày nào cũng có nguy cơ cả ... nên em chẳng biết có nguy cơ từ lúc nào... Như là sợ bị ng ta lấy kim đâm mà mình không biết...rồi máu văng vào mắt... Đến nỗi mưa là thứ em yêu thích mà bây giờ em còn sợ khi ra đường gặp mưa bắn vào mắt lại liên tưởng có máu ở đâu đó bắn vào nữa mà mình không biết ... Và em nhận ra rằng em đã bị hoang tưởng ...em cần tìm lại bản thân mình... Dù biết mình không nhiễm nhưng em vẫn phải cố gắng tìm lại bản thân mình...đánh chết nỗi sợ hải... Và đây là lần cuối em xin mọi người hãy nhiệt tình tư vấn hộ.. em... Khi máu văng vào mắt mình sẽ cảm nhận được gì ...ra sao ...sau 1 p 2p mình soi gương có thấy không ..có khi nào máu văng vào mắt mà mình không thể thấy được sau 1 phút 2 phút gì đó không... Và đây là lần cuối ..sau bài này khi mọi người đã tư vấn...khi em trả lời OK .chào mọi người thì Mong anh Tuấn hãy xóa acc em khỏi diễn đàn xoa het các acc của em... Em tạm biệt diễn đàn ... không phải vì chuyện gì mà là vì em không muốn dính vào mạng xẫ hội không muốn bị hoang tưởng nên mong mọi người hãy xóa acc em sau bài này và được thì chặn IP em luôn.. để em khổi vào hỏi những câu tào lao nữa....Mong mọi người tư vấn và làm theo yêu cầu cuối của em..em chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong suốt hai năm qua !