Kết quả 1 đến 14 của 14

Chủ đề: nguy cơ taxi 2

Hybrid View

  1. #1
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng.
    Ngày tham gia
    20-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cũng muốn lắm, còn đang học cấp 3, em bị lo lắng hiv phải 2 tháng nay rồi. Em có vào diễn đàn để hỏi thường xuyên, có lần em nói chuyện với mẹ, mẹ cười nói em lo lắng vô duyên và nói em đừng lên diễn đàn nữa, có gì nói với mẹ để mẹ giải quyết cho. Sau đó, nhiều khi em vẫn lên đây hỏi, rồi có nói với mẹ, mẹ hỏi em có lên diễn đàn nữa không thì em nói dối mẹ nhiều lần là không, nhiều khi mẹ nhắc học bài mà thời gian đó, em lo lắng không học được. Em lúc nào cũng cầu sự bình yên, hứa trở thành người tốt. Nhưng đến một hôm, em dại bật phim sex lên coi, coi một chút thôi là em cảm thấy vô cùng tội lỗi nên tắt, hứa không phạm nữa, nhưng đến hôm qua, em chỉ trót đọc mấy bài báo về cảnh nóng phim,việt có hình mà giờ em cảm thấy vố cùng đau đớn, cứ nghĩ đến taxi là nghĩ do mình có lỗi nên bị trời phạt, em lo,lắm
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,245
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi omeo12 Xem bài viết
    Em cũng muốn lắm, còn đang học cấp 3, em bị lo lắng hiv phải 2 tháng nay rồi. Em có vào diễn đàn để hỏi thường xuyên, có lần em nói chuyện với mẹ, mẹ cười nói em lo lắng vô duyên và nói em đừng lên diễn đàn nữa, có gì nói với mẹ để mẹ giải quyết cho. Sau đó, nhiều khi em vẫn lên đây hỏi, rồi có nói với mẹ, mẹ hỏi em có lên diễn đàn nữa không thì em nói dối mẹ nhiều lần là không, nhiều khi mẹ nhắc học bài mà thời gian đó, em lo lắng không học được. Em lúc nào cũng cầu sự bình yên, hứa trở thành người tốt. Nhưng đến một hôm, em dại bật phim sex lên coi, coi một chút thôi là em cảm thấy vô cùng tội lỗi nên tắt, hứa không phạm nữa, nhưng đến hôm qua, em chỉ trót đọc mấy bài báo về cảnh nóng phim,việt có hình mà giờ em cảm thấy vố cùng đau đớn, cứ nghĩ đến taxi là nghĩ do mình có lỗi nên bị trời phạt, em lo,lắm

    Chủ đề này không cần thiết tư vấn nữa,vì đã được tư vấn xong.Để không làm ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện thành viên đọc lại những gì mọi người đã tư vấn cũng như tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.

    Tuanmecsedec khẳng định một lần nữa bạn không có nguy cơ.Đề nghị bạn đọc lại những gì mọi người đã tư vấn.

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức Tùng đẹp trai's Avatar
    Ngày tham gia
    05-10-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    1,118
    Cảm ơn
    65
    Được cảm ơn: 275 lần
    Trích dẫn Gửi bởi omeo12 Xem bài viết
    Em cũng muốn lắm, còn đang học cấp 3, em bị lo lắng hiv phải 2 tháng nay rồi. Em có vào diễn đàn để hỏi thường xuyên, có lần em nói chuyện với mẹ, mẹ cười nói em lo lắng vô duyên và nói em đừng lên diễn đàn nữa, có gì nói với mẹ để mẹ giải quyết cho. Sau đó, nhiều khi em vẫn lên đây hỏi, rồi có nói với mẹ, mẹ hỏi em có lên diễn đàn nữa không thì em nói dối mẹ nhiều lần là không, nhiều khi mẹ nhắc học bài mà thời gian đó, em lo lắng không học được. Em lúc nào cũng cầu sự bình yên, hứa trở thành người tốt. Nhưng đến một hôm, em dại bật phim sex lên coi, coi một chút thôi là em cảm thấy vô cùng tội lỗi nên tắt, hứa không phạm nữa, nhưng đến hôm qua, em chỉ trót đọc mấy bài báo về cảnh nóng phim,việt có hình mà giờ em cảm thấy vố cùng đau đớn, cứ nghĩ đến taxi là nghĩ do mình có lỗi nên bị trời phạt, em lo,lắm
    Chủ đề tào lao thiếu kiến thức!!
    Em đọc lại toàn bộ những gì đã được tư vấn đi!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •