Kết quả 1 đến 16 của 16

Chủ đề: đi trên đám cỏ, nghi bị kim đâm

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    20-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    gia lai
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko
    ads
    Lần sửa cuối bởi thevoice, ngày 26-06-2015 lúc 15:14.

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,384
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,913 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thevoice Xem bài viết
    em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko
    Suy diễn hoang tưởng.

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thevoice Xem bài viết
    em còn vấn đề này nữa thôi. Hôm trước, em đi học thêm, do nhà hang xóm của gv có mái che, trời mưa nên em chạy qua đó trú. Trước nhà họ có một chậu cây kiểng. Em đứng dó, truớc cây, trời tối nên em.đứng đó bỗng có cái gì chọt vào chân em ở phần bắp chân. Em nghĩ không sao nên về, chân không chịu rửa. Hôm đó là tối thứ 4. Đến sáng nay, em thấy chân em có chấm đen, em cạy ra, thì nó tróc ra liền không chảy máu, không để lại thẹo, không đau. Em nghi hôm đó, có,kẻ nào để kim tiêm hướng ra ngoài trên cái chậu, chiều cao chạu tầm tầm với chỗ em bị chọt rồi em bị đâm. em có nguy cơ ko
    Bạn HÂM vừa thôi, đừng dành hết phần của người khác như vậy.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •