hôm bữa, em phát hiện thấy chân mình có cái gì màu đen găm vô, em nghĩ là em hớt tóc,cạo râu rồi bị râu người khác cạp xong găm vô chân không biết, lỡ râu đó có máu còn mới của người có hiv thì em có nguy cơ không ạ
hôm bữa, em phát hiện thấy chân mình có cái gì màu đen găm vô, em nghĩ là em hớt tóc,cạo râu rồi bị râu người khác cạp xong găm vô chân không biết, lỡ râu đó có máu còn mới của người có hiv thì em có nguy cơ không ạ
Thêm một đại ca hoang tưởng nữa,kim tim mún găm vào chân còn khó,huống gì cộng râu.chuẩn bị tâm lý bị khóa bài đi![]()
Nếu có trường hợp đó thì sao ạ
vậy là em có nguy cơ ạ, em lo quá
em biết là nghe hơi vô lí nhưng em thấy rõ ràng có cái gì nó ngắn, màu đen, nó găm vào chân em ở băp chân. em thấy rát rát, em mới dùng tay khèo ra, nó sưng lên thôi rồi hết ngay
Bạn đọc đâu ra chử có nguy cơ á,bớt tồ lô đi,an toàn ko có nguy cơ.
Nhưng mà anh ơi, em lo đó là một cái cây gì đó có dính máu hết toàn bộ cái cây đó, tại vì em nhìn sơ qua thấy màu đen vậy thôi, với lạo nó găm vào hơi sâu
em đi cắt tóc trưa thứ 7 mà đến trưa chủ nhật mới phát hiện, em nói thật đấy ạ
Không có nguy cơ , mong bạn đọc lại những gì đã tư vấn .
Thưa anh chị, nếu không phải ở tiệm cắt tóc, chonlaf em bị hôm chủ nhật đi ạ, cái đó có thể là cái gai, nhưng mà em thâý nó sẫm màu, em sợ nó có dính máu tươi, nó dài cỡ 1cm, nó găm sâu vào trong chân em
Vớ vẩn quá bạn.Tuanmecsedec khẳng định những gì bạn lo lắng suy diễn hoang tưởng không có nguy cơ.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.
Chủ đề: đá phải kim
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)