Em xin chào mọi người,
Trưa nay đi ăn cơm em lại gặp một vấn đề khác. Chuyện là sau khi ăn xong, em mải mê nói chuyện với đồng nghiệp, & theo quán tính lấy 1 cây tăm xỉa răng nhưng em không để ý & không nhớ em lấy ra từ hũ tăm hay lấy từ trên bàn. Sau khi xỉa xong, em cũng quăng vào thùng rác & tính tiền đi về. Và lúc này em mới sực để ý, em không thể nhớ nổi cây tăm đó là cây mới em lấy từ hũ tăm hay cầm nhầm cây tăm của người trước vứt lên bàn ăn ???
Giờ tự nhiên em thấy lo wá. Mọi người cho em hỏi : nếu lỡ thực sự em cầm nhầm cây tăm của người khác để xỉa răng của em, vậy em có nguy cơ gì không ạ nếu trên cây tăm đó có dính máu mà em không hề để ý ? (vì lúc đó em đang mải mê nói chuyện)
Đây là em hỏi thật. Câu chuyện thật mới trưa nay của em. Em không biết phải nói với ai nên mới tìm điến diễn đàn. Mong các anh chị tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn nhiều lắm ạ.