Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Đi cắt tóc sợ quên thay dao và cạo không chảy máu

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    24-05-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Đi cắt tóc sợ quên thay dao và cạo không chảy máu

    Anh Tuấn ơi, e nhớ lại rồi ạ, lúc bảo nữ phụ việc đưa dao cạo râu cho xong thợ cắt tóc đưa lên nhìn (e nhìn qua gương). Có khi nào thợ cắt tóc nghĩ chỉ cạo qua loa cho em (vì e ko bao giờ cạo mặt và cạo râu ở quán) chỉ cạo gáy và phần mai, và cũng cạo khô chứ không dùng bọt xà phòng. Có khi nào thợ cắt tóc nghĩ chỉ cần cạo qua loa cho em nên ko cần thay dao lam ko? vì e thấy thợ cắt tóc cũng cạo qua loa và nhẹ nhàng nên e ko thấy xước chảy máu và rát gì cả, e cứ nghĩ đến lại thấy lo. Em ngu quá biết vậy lúc đấy hỏi đã thay dao lam chưa rồi mới cho cạo thì em lại ngại vì quán quen sợ người ta lại nghĩ gì mà cẩn thận thế. Hic, vừa qua nỗi lo kia lại đến nỗi lo này
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,220
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Bạn không cần Spam mở topic nữa,đề nghị bạn đọc lại những gì đã tư vấn.

    Chủ đề: Đi cắt tóc sợ không thay dao cạo râu


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •