sáng nay, em thấy duới dép em có một cái kim bấm giấy găm vào, em không biết là nó có xuyên qua rồi lên phía trên chọt vào chân em ko nữa. Em lấy tay rút ra, và rồi bị cái kim đó găm thẳng vào trong tay chảy máu nhiều. Em lo quá, em có sao ko ạ
sáng nay, em thấy duới dép em có một cái kim bấm giấy găm vào, em không biết là nó có xuyên qua rồi lên phía trên chọt vào chân em ko nữa. Em lấy tay rút ra, và rồi bị cái kim đó găm thẳng vào trong tay chảy máu nhiều. Em lo quá, em có sao ko ạ
Không sao .
Đọc tiểu sử gữi bài viết của bạn mình nghỉ bạn bị ám ảnh cực độ về kim tiêm thì phải .
em có chụp hình về cái vết ở dưới dép, các anh chị có thể coi rồi nói cho em xem đó có phải là kim giấy găm vào không ạ. Em lo là đó là kim tiêm rồi do lí do nào đó nó bị bẻ cong hai đầu giống như kim giấy rồi găm vào dép em.
https://www.upsieutoc.com/image/DESt
cháu nghĩ chắc ko dao đâu ạ
Chủ đề suy diễn hoang tưởng vớ vẩn quá bạn.
Chủ đề: Những câu hỏi thiếu kiến thức, hoang tưởng. Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)