Chào mọi người . Hôm qua giờ em đang rất hoang mang và sợ hãi .
Hôm qua em có đi bơi tại PT . Hồ bơi này em rất thường hay bị bơi và chưa bao giờ gặp những tệ nạn xã hội , hoặc gặp người xấu gạ gẫm
Thế nhưng em không biết nhưng em không biết tại sao lại ........Hôm qua em mất ngủ cả đêm .rất lo lắng sợ hãi, lỡ như mình bị hiễm HIV thì sẽ liên lụy gia đình ,và người yêu . . . em không muốn làm hại ai cả. nhất là những người yêu thương em ..... Em xin lỗi vì đã nói không đầu , ko đuôi . . .
Lúc em tắm lại . thì có 1 người xin vào tắm chung ..... và nguời đó là gay có ý dinh .... Thật sự đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này nhưng em có làm chuyện này
lúc tắm lại thì người đó có thủ dâm cho em .và order cho em và em cũng có làm lại .Thật sự lúc .1 lúc sau thì người đó kêu em quay lưng lại và có cọ sát bên ngoài mông . và người đó có xuất tinh . lúc đó tay em có chạm vào mông mình thì thấy có tinh dịch, tay em lúc đầu có 1 vét xước nhỏ , ko chảy máu . bên xước do em bất cẫn làm xước da .và 2 hôm trước .
Liệu em có bị HIV không ạ . Em rất lo ngại. khi người đó đòi trao đổi sdt với em . về nhà em có tìm thử thông tin trên google thì thật thật sự em ko ngờ tới .Em lại gặp người trong topic này , mà bạn này nói .
Người này cũng nói tên Huy, làm Nhân sự vietjet , và mặt mũi y chang .
http://diendanhiv.vn/threads/6603-Co...di-tra-thu-doi
Thật sự em rất bất ngờ ,nhìn bên ngoài ko nghĩ là him có HIV . em chóng cả mặt mài .
Thật sự trước lúc đăng topic này em có tìm hiểu ,đọc them nhiều bài trên này , Nhưng em vẫn rất lo lắng , ko thể yên tâm dc . khi có quan hệ order ,và vô tình chạm vào tinh dịch của người này . ….
Em nghĩ người này có lẽ đã bị HIV thật . vì sau khi trao đổi sdt người này , ko chủ động liên hệ với em ,lần nào ,mặc dù lúc đó him tỏ ra rất thích em .
Tâm trạng hiện giờ của em , cũng bớt lo phần nào khi đăng topic này , nhưng em rất muốn hỏi kỷ hơn .
Em có đọc qua, mới bị 3 ngày ,thì có thể uống thuốc kháng viêm ., để ko bị HIV. Em mới bị chiều hôm qua chủ nhật , và tối hôm này em đăng topic này , 2 ngày rồi . liệu em có nên tìm để uống trc khi quá muộn không.
Vì em có đọc , khoản 2 tuần , thì mới xét nghiệm thấy dc kết quả . nhưng nếu lúc đó em biết kết quà DT ,thì có lẽ đã quá muộn rồi. Em cũng ko dám nói cho người yêu biet , nhưng em rất sợ nếu như em có H thì có thể em sẽ lây qua cho người ấy . . . Em …thật sự rất sợ .
Em không muốn chuyện này xãy ra đâu . . . . Xin hãy cho em câu trả lời …….. Em xin cám ơn mọi người .