Thôi chết rồi .anh làm em lo quá .thế này em mà bị hiv em đi chết mất .nhưng mà em tưởng là cho 2 cô gmd đi xét âm tính rồi thì nghĩa là 3 tháng trước cô ý ko bị gì mà .thế này em lo quá .anh giúp em với .giờ chẳng biết làm thế nào .
Thôi chết rồi .anh làm em lo quá .thế này em mà bị hiv em đi chết mất .nhưng mà em tưởng là cho 2 cô gmd đi xét âm tính rồi thì nghĩa là 3 tháng trước cô ý ko bị gì mà .thế này em lo quá .anh giúp em với .giờ chẳng biết làm thế nào .
Thôi chết rồi .em có hỏi là 2 gmd này thì nó nói là trước đó cũng có quan hệ với nhiều người nhưng đều dùng bcs .anh ơi .lỡ như em nhiễm hiv thì điều trị như thế nào .phải chuẩn bị tâm lý trước . và có câu lạc bộ dành cho người hiv ở hà nội ko .một lần lầm lỗi chết cả đời .đi một ly sai một dặm .anh ơi người bị hiv có chết sớm ko ạ .em đang lo sắp chết rồi . hiện em đang nước mắt chảy dòng .cứu em với...
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)