Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Sợ Nhiễm HIv

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-07-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Sợ Nhiễm HIv

    dạ em xin chào các anh/chị của diễn đàn: Chuyện của em là vầy: Hôm thứ 6 tuần trước . ngày 29/6/2015, em có đi xét nghiệm máu ở chỗ TTYTDP quận bình thạnh, đinh bộ lĩnh đó ạ. Em chỉ đi làm test nhanh thôi ạ vì cách đây 2 năm em có bị dính máu của 1 người bạn ( nghe nói bị HIV ). Kết quả là âm tính nhưng điều em lo sợ là ở chỗ xét nghiệm ạ. Bác sĩ xét nghiệm cho em bằng phương pháp detemine 1/2 rồi dùng tay nặn máu ở đầu ngón tay em. Nhưng mà trước đó có một người nhiễm HIV đã xét nghiệm rồi ạ. Em lo sợ máu của người đó bị dính lên găng tay rồi bác sĩ lại dùng găng đó nặn máu cho em quá :(( , thêm miếng bông gòn là bông gòn khô nữa chứ không phải bông gòn cồn :(( . Cả tuần nay người em cứ đau nhức khắp người :(, khó thở mệt mỏi, cách đây 1 ngày em còn bị ngáp liên tục nữa :((. Em sợ quá :( . Em có nên lên PASTUER để xét nghiệm lại không ạ :(
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,240
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,597 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lolangmetmoi Xem bài viết
    dạ em xin chào các anh/chị của diễn đàn: Chuyện của em là vầy: Hôm thứ 6 tuần trước . ngày 29/6/2015, em có đi xét nghiệm máu ở chỗ TTYTDP quận bình thạnh, đinh bộ lĩnh đó ạ. Em chỉ đi làm test nhanh thôi ạ vì cách đây 2 năm em có bị dính máu của 1 người bạn ( nghe nói bị HIV ). Kết quả là âm tính nhưng điều em lo sợ là ở chỗ xét nghiệm ạ. Bác sĩ xét nghiệm cho em bằng phương pháp detemine 1/2 rồi dùng tay nặn máu ở đầu ngón tay em. Nhưng mà trước đó có một người nhiễm HIV đã xét nghiệm rồi ạ. Em lo sợ máu của người đó bị dính lên găng tay rồi bác sĩ lại dùng găng đó nặn máu cho em quá :(( , thêm miếng bông gòn là bông gòn khô nữa chứ không phải bông gòn cồn :(( . Cả tuần nay người em cứ đau nhức khắp người :(, khó thở mệt mỏi, cách đây 1 ngày em còn bị ngáp liên tục nữa :((. Em sợ quá :( . Em có nên lên PASTUER để xét nghiệm lại không ạ :(
    Bạn đọc hai chủ đề này sẽ hiểu tại sao chủ đề của bạn bị khóa :

    Chủ đề: Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn

    Chủ đề: Chủ đề : Sợ lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •