Em cũng thật buồn khi diễn đàn mình có thêm một thành viên mới nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi mình phải cố gắng vượt qua thôi. Em có xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng viện sốt rét và kí sinh trùng ở 699, Trần Hưng Đạo, Q.5 ngày cuối tuần trước và em cũng rất buồn khi đi lấy kết quả ngày hôm qua. Không hiểu sao sáng hôm qua đang chạy xe mà em có một linh cảm không hay rồi. Vì em sinh sống tại Q.11 nên bác sĩ cho em địa chỉ tại 72 đường số 5, cư xá Bình Thới, Q.11 hẹn lại thăm khám mà em không biết ở đây có làm việc ngày t7 không vì trong tuần em còn phải đi làm nên cũng hơi khó sắp xếp.
_ Qua tìm hiểu sơ thì em có biết rằng mình phải xét nghiệm CD4 để có hướng điều trị tiếp theo và mọi người cho em hỏi có phải tốn tiền không vì trong tờ bướm mà bác sĩ đưa em thì những ai <350 mới được miễn phí còn trên thì phải tự túc chi phí.
_ Bảo hiểm y tế của em ở bệnh viện quận 6 không phải ở q11 thì có khó khăn gì không?!
_ Em nghĩ mình chỉ mới bị gần đây thôi vì lúc em học năm 1 và năm 2 em có tham gia hiến máu mỗi năm 2 lần ở trường thì không thấy vấn đề gì xả ra cả, chỉ khi qua năm 3 em cũng định hiến máu nhưng vào đợt em bị bệnh nên em không tham gia cũng như trong thời gian đó em và người yêu chia tay do vấn đề tình cảm nên sau đó em có lối sống buông thả và có phần hơi trụy lạc cũng như không an toàn.
P/S: Do em bị hen suyễn từ nhỏ nên việc uống thuốc và xịt thuốc suyễn từ nhỏ cũng tạo cho em một thói quen và cái nhìn đúng hơn về bệnh tật nên hôm qua đến giờ có hơi buồn một chút nhưng em cũng có cái nhìn tích cực về bệnh.
Em cám ơn!