Thank tuanmecsedec....
mình nói ra chủ yếu cũng để thành viên khác tham khảo tình trạng có giống mình không để mà yên tâm...lo lắng quá độ,suy nghỉ lung tung sẽ dẩn đến suy nhược cơ thể,dể dẩn đến các bệnh khác ( mình đã hết lo lắng về H khi đã được tư vấn ) còn về suy nhược mình đã phải truyền nước vô khi không có cảm giác ăn ngon miệng và không thấy đói un ^^ ...hiện tại người mình vẩn còn hơi đau nhức và đầu óc vẩn con hơi căng thẳng đó... Giờ sáng nào mình cũng tập thể dục để cố lấy lại sức khoẽ ... Cái này chắc mình đang bị hậu suy nhược quá ...^^... Nhưng giờ mình không để ý nữa thời gian rảnh đi chơi với bạn bè ăn uống bồi bổ tí chắc từ từ cũng khoẽ lại ....