Số là hôm nay em đi tiếp khách, thì đương nhiên có tăng 2 tăng 3 tăng 4 các kiểu con đà điểu.

Đến tăng 4 kéo nhau đi massage. Thì các ông làm mình cũng làm cho hòa đồng

Tính em cẩn thận, luôn có hộp durex trong balo. Hôm nay gặp 1 em xinh cực. Kìm lòng chẳng đặng, thế là phang.

Không hiểu sao vừa đâm mấy nhát lại rách. Lúc này em xỉn rồi, khoảng 20-30s thấy cảm giác khác khác rút ra xem thử thì tèo chim luôn.

Không khách khứa gì nữa, tọt thẳng vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra xem có xước rách ở đâu không... rồi té thẳng về nhà vệ sinh phát nữa.

Lúc về em kia bảo đừng lo, cứ 3 tháng em đi khám 1 lần, còn chìa cái giấy xét nghiệm âm tính ra nữa. Nhưng em sợ lỡ nó dính trong mấy tuần gần đây thì vỡ mồm.

Mong các bác tư vấn cho em gấp với. Xin đội ơn các bác