Chào bạn, mình đã từng trong hoàn cảnh của bạn cách đây 2 năm, thực sự rất nhiều triệu chứng và khung khiếp lắm, mình đi xét nghiệm rất nhiều tầm hơn 20 lần trong vòng 2 tuần - 12 tháng - tất cả đểu âm tính nhưng triệu chứng thì vẫn rất nhiều...mãi tới bây giờ sau 2 năm mọi triệu chứng mới mất hẳn và mình đã ổn định tinh thần lại. Vì vậy bạn hãy vững tin vào kết quả xét nghiệm nhé, nếu chưa an tâm thì đi xét nghiệm tiếp- NHƯNG MÌNH TIN CHẮC KẾT QUẢ SẼ ÂM TÍNH THÔI. YÊN TÂM BẠN NHÉ - KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ĐÃ RÕ RÀNG RỒI ĐƯNG SUY NGHĨ VỀ H NHIỀU NỮA... BẠN KHÔNG CÓ H. ĐỪNG LO LẮNG HÃY TẬP TRUNG VÀO CÔNG VIỆC VÀ SỐNG CÓ ÍCH NHÉ!