Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: đạpnkim

Hybrid View

  1. #1
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng.
    Ngày tham gia
    21-05-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    52
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần

    đạpnkim

    cháu đi học trong một con hẻm. Hẻm đó đàn làm đường lại, chiều đi cháu thấy đường đã được làm xi măng một phần nhưng chưa khô, chaud phải đi bộ qua đống cát và đá lớn để đi học. Khu nhà thầy có quán net hay có nhiều cuộc chém, đánh lộn, có cả tệ nạn ma tuý nữa hay sao ấy ạ. Lúc về khoảng 9h tối, đường ko có đèn. Cháu đi ra, khi đó thì trên đoạn đường tráng xi măng đã khô dần và cháu đi trên đó, không may chân cháu tuột ra khỏi dép và cháu đạp phải cái gì cảm giác đau vô cùng. Về thì cháu nghĩ chắc ko sao nên thôi. Đến giờ cháu sợ vật cháu đạp là kim tiêm, cháu có nguy cơ ko ạ. Có khi nào mình bị kim đâm sau cỡ 4 ngày thì vết đâm mất hẳn ko ạ
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levansau1029 Xem bài viết
    cháu đi học trong một con hẻm. Hẻm đó đàn làm đường lại, chiều đi cháu thấy đường đã được làm xi măng một phần nhưng chưa khô, chaud phải đi bộ qua đống cát và đá lớn để đi học. Khu nhà thầy có quán net hay có nhiều cuộc chém, đánh lộn, có cả tệ nạn ma tuý nữa hay sao ấy ạ. Lúc về khoảng 9h tối, đường ko có đèn. Cháu đi ra, khi đó thì trên đoạn đường tráng xi măng đã khô dần và cháu đi trên đó, không may chân cháu tuột ra khỏi dép và cháu đạp phải cái gì cảm giác đau vô cùng. Về thì cháu nghĩ chắc ko sao nên thôi. Đến giờ cháu sợ vật cháu đạp là kim tiêm, cháu có nguy cơ ko ạ. Có khi nào mình bị kim đâm sau cỡ 4 ngày thì vết đâm mất hẳn ko ạ
    Tại sao ngay lúc đạp cái gì đó thấy đau không nhìn xuống chân xem ngay mà về nhà 4 ngày mới suy diễn??

  3. #3
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng.
    Ngày tham gia
    21-05-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    52
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    d trời tối quá chú ạ, ko có đèn, vậy là cháu có nguy cơ ạ

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levansau1029 Xem bài viết
    d trời tối quá chú ạ, ko có đèn, vậy là cháu có nguy cơ ạ

    Bạn có thần kinh thì nên đi trị bệnh đi.Tuanmecsedec khóa chủ đề hoang tưởng lại.Nếu bạn khi tham gia mà vẫn không tự tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn.Cứ tiếp tục hỏi những câu suy diễn hoang tưởng như thế này làm ảnh hưởng thành viên khác thì Ban quan trị sẽ khóa nick vĩnh viễn.

  5. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levansau1029 Xem bài viết
    d trời tối quá chú ạ, ko có đèn, vậy là cháu có nguy cơ ạ
    Không có đèn thì tay bạn để làm gì mà không sờ xuống chân ngay xem đạp phải cái gì. Cái đầu bạn luôn hoang tưởng nên động cái gì cũng chỉ nghĩ đến kim tiêm. Học hành thì không lo tối ngày lo lắng mấy chuyện không đâu. Khi nào kim đâm vào chân, chính tay bạn gỡ kim ra hãy hỏi đến vấn đề kim tiêm.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,206
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi levansau1029 Xem bài viết
    cháu đi học trong một con hẻm. Hẻm đó đàn làm đường lại, chiều đi cháu thấy đường đã được làm xi măng một phần nhưng chưa khô, chaud phải đi bộ qua đống cát và đá lớn để đi học. Khu nhà thầy có quán net hay có nhiều cuộc chém, đánh lộn, có cả tệ nạn ma tuý nữa hay sao ấy ạ. Lúc về khoảng 9h tối, đường ko có đèn. Cháu đi ra, khi đó thì trên đoạn đường tráng xi măng đã khô dần và cháu đi trên đó, không may chân cháu tuột ra khỏi dép và cháu đạp phải cái gì cảm giác đau vô cùng. Về thì cháu nghĩ chắc ko sao nên thôi. Đến giờ cháu sợ vật cháu đạp là kim tiêm, cháu có nguy cơ ko ạ. Có khi nào mình bị kim đâm sau cỡ 4 ngày thì vết đâm mất hẳn ko ạ
    Mới vừa ( mãn hạn) khóa nick là lên post bài suy diễn hoang tưởng tiếp.Bạn cảm thấy mình hoang tưởng lo sợ mà thần kinh quá thì nên đi gặp Bác Sỹ trị bệnh đi.

  7. #7
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng.
    Ngày tham gia
    21-05-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp hcm
    Bài viết
    52
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    chân cháu về có vết chấm giống kim đâm nhưng sau cỡ 4 ngày nó biến mất, vậy đó có phải vết kim đâm ko ạ,

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •