
Gửi bởi
Believe
Chào anh chị, mặc dù đã được mọi người tư vấn là không sao nhưng mà sao em cứ thấy sợ quá. Mặc dầu thuốc đã uống rồi. Có mấy vấn đề em xin hỏi tiếp anh chị tư vấn dùm em.
Cái trường hợp mà em xuất tinh trong bao ấy, giả sử như là sau khi xuất tinh mà bao tuột ra luôn thì trong khoảng 10s đấy có làm lên nguy cơ không ạ?
Em uống thuốc đúng giờ nhưng mà công việc của em là đi công trường vỉ thuốc em bỏ trong hộp, em bỏ hộp thuốc ở túi trong có khóa. Mấy ngày nắng nóng thì nhiệt độ có thể cao hơn 30 độ theo khuyến cáo. Cái này có làm thuốc giảm tác dụng đi không ạ.
Em ăn uống cùng mọi người cũng vì muốn giấu lên mỗi lần uống thuốc là em lại chạy ra ngoài uống thuốc không có nước sau đó em lại chạy vào cầm chai nước uống, cái này khoảng 4 hay 5 lần gì đấy. Có 2 lần em uống thuốc không mãi sau mới uống nước nhưng không quá 30ph. Em đọc thì thấy bảo uống vậy là không tốt. Anh chị xem như vậy có ảnh hưởng nhiều không ạ.
Khoảng thời gian em uống thuốc thì em không có tác dụng phụ gì cả duy chỉ có hơi ngứa một vài chỗ, em không bị phát ban. Chắc em nghĩ cũng do trời nóng lên cơ thể có vài nốt ấy không sao.
Tuần thứ 6 sau khi quan hệ thì em bị viêm họng, em không bị sốt xổ mũi cũng như đau đầu gì, em uống thuốc 1 tuần mà vẫn chưa khỏi. Em phân vân không biết có phải đây là triệu chứng không hay là do em vẫn uống nước lạnh và ngủ điều hòa mà không thấy đỡ. Hôm nay em soi gương tìm trong họng thì thấy cuống lưỡi có mấy hạt như là mụn nước đấy. Em cũng lo quá em cũng tìm hiểu thì thấy người ta nói là hạt amidan cuống lưỡi gì đấy không biết có đúng không.
Thực sự là cái ý nghĩ về căn bệnh này nó cứ dai dẳng quá. Dẫn đến cái việc bới lông tìm vết thế này. Em nói những điều trên mong anh chị thông cảm và giải đáp giúp em. Có bài nào tương tự anh chị cho em coi với. Em xin cám ơn