
Gửi bởi
manht9998
Chào các anh chị trong diễn đàn ạ, cách đây 5 ngày e lại trót dai quan hệ với GMD, đây là lần đầu tiên e quan hệ với GMD, trong lúc quan hệ e tắt đèn, e đã dùng bao cao su Durex, lần thứ nhất e dùng bao quan hệ đc khoảng 3 phút thì e hơi mỏi lưng nên rút ra nằm nghỉ vài phút, sau vài phút e dậy định đổi tư thế quan hệ thì thấy bao hơi khô (dương vật vẫn hoàn toàn ở trong bao ), sau đó GMD thay bao mới cho e để tiếp tục quan hệ, lần này e chắc là bao ko bị thủng rách gì vì GMD vẫn cầm đc cái đầu núm của bao để lôi ra, rồi xóc cho dương vật cứng lên rồi mới đeo bao mới để quan hệ tiếp, sau khi thay bao mới thì e quan hệ khoảng 2 phút nữa rồi xuất tinh, e cảm thấy bao cao su có vẻ như không bị rách vì e ko thấy gì lạ, sau khi xuất tinh GMD cầm phần gốc bao tháo bao cho em rồi vứt đi, nhưng do lúc đó tắt đèn nên em ko nhìn rõ là bao cao su có bị rách hay thủng gì không, và e có sơ suất ko lấy bao kiểm tra lại, GMD thì ko thấy nói gì cả, chỉ tháo bao ra rồi cầm bao vứt đi thôi rồi cô ấy vào nhà vệ sinh rửa ráy. Em lo quá ko biết mình có nguy cơ gì với HIV không? Mong các anh chị trong diễn đàn tư vấn giùm em với ạ, em đang rất stress, em có cần phải đi xét nghiệm ko ạ? =(((