Trích dẫn Gửi bởi Pray90 Xem bài viết
- Chào a Tuấn, chào cả nhà. Chiều hôm qua, ngày 10/09/2013 tức là sau nguy cơ 100 ngày (14tuần + 2ngày, nguy cơ của e vào ngày 2/6/2013 - có lẽ 1 trong những mốc e fải ghi nhớ :((), e đã đến trung tâm CTM làm xn vs sự lo lắng ko kém những lần trc (cũng là trung tâm những lần khác e đến làm xn). Kết quả của e đc báo là ÂM TÍNH.
Vậy a Tuấn cho e hỏi e đã thật sự yên tâm và loại bỏ đc H ra khỏi đầu chưa ạh? Tại e thấy nó ám ảnh e quá a ạh, cứ mỗi lần thấy sụt sịt, sức khỏe ko bình thường là e lại nghĩ đến nó và lo lắng :((

Trước đây hem có nguy cơ, sụt xịt, đau cơ, tức ngực, khó thở ==> có lo, có nghĩ không? sao giờ kq đã có, một chữa Âm chè bé, vậy còn lo gì?